La Liga chính thức khởi tranh mùa giải 2015-2016: Thế chân kiềng

Thứ bảy, 22/08/2015 10:15

(Cadn.com.vn) - Không khó để đoán định mùa giải này, La Liga là sự cạnh tranh giữa 3 “ông lớn” Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid cho cuộc đua tới ngôi vô địch, bởi các đội bóng chiếu dưới chưa cho thấy họ sẵn sàng quật ngã thế chân kiềng này.

Thị trường chuyển nhượng còn hơn 10 ngày nữa mới kết thúc, thế nhưng mọi thứ dường như ngã ngũ. Barcelona mang về 2 tân binh chất lượng Arda Turan và Alex Vidal. Tuy nhiên, do lệnh cấm vận chuyển nhượng từ FIFA, phải đến tháng 1-2016 họ mới sử dụng những tân binh mua được ở mùa hè này. Thế nên, HLV Luis Enrique phải “chịu khó” tận dụng những con người sẵn có. Cho dù Pedro đã ra đi nhưng sức mạnh của đội bóng xứ Catalan vẫn không hề suy giảm, bất chấp họ vừa mới nhận thất bại nặng nề ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha trước Athletic Bilbao.

Chiến thắng của đội bóng xứ Basque Athletic Bilbao chưa đủ giúp họ có thể chen chân vào cuộc đua giành danh hiệu vô địch. Bởi lẽ, La Liga là cuộc đua của cả một chặng đường dài và ở đó đòi hỏi đội bóng phải có chiều sâu sức mạnh đội hình, kinh nghiệm cùng bản lĩnh. Những thứ này, không riêng gì Bilbao mà Valencia vẫn đang còn thiếu. Thế nên, họ chỉ được xếp chiếu dưới và được xem là “kẻ ngáng đường”.

Ngoài Barcelona và Real Madrid, chỉ có Atletico Madrid đủ sức góp mặt ở cuộc đua vô địch La Liga mùa giải 2015-2016.  

Đối trọng thực sự của nhà ĐKVĐ La Liga là hai đội bóng thành Madrid. Mặc dù có sự khác biệt nhau trong cung cách chuyển nhượng song Real Madrid và Atletico Madrid đều có tham vọng và sức mạnh đáng nể. Real Madrid thay đổi ở cấu trúc thượng tầng khi sa thải HLV Carlo Ancelotti để đón Rafa Benitez về. Với cựu thuyền trưởng của Liverpool, sự ổn định trong đội hình là điều được ông chú trọng.

Không quá ồn ào, vồn vã trên thị trưởng chuyển nhượng, HLV Benitez nhắm đến mục tiêu tương lai cho đội bóng với những tài năng trẻ Mateo Kovacic, Danilo, Marco Asensio hay Jesus Vallejo. Họ đều mới ở độ tuổi đôi mươi và là lớp kế cận cho đàn anh ở thời điểm hiện tại. Cái thiếu của Los Blancos là một người gác đền xứng tầm để thay thế cho sự ra đi của tượng đài Iker Casillas. David De Gea sẽ là mục tiêu trọng điểm, quyết liệt của Chủ tịch Perez trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Trong khi đó, sau một mùa giải thất bại, cựu vương Atletico đang tỏ ra sốt sắng trong việc mua sắm với mục đích lật đổ hai “ông kẹ” Barca và Real. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã bỏ ra gần 100 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ. Những cái tên Jackson Martinez, Luciano Vietto, Filipe Luis hay Stefan Savic không chỉ khỏa lấp cho sự ra đi của Arda Turan, Mario Mandzukic, Miranda... mà còn gửi gắm thêm thông điệp mới của thầy trò Diego Simione rằng: Họ đang tin vào lớp trẻ và đặt tương lai vào thế hệ này.

Cuộc đua đến ngôi vô địch và các nhóm dự cúp Châu Âu ở La Liga đã được phân cực từ lâu. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn có quyền mơ đến một “ngựa ô” có thể phá vỡ thế chân kiềng này.

Điền Châu